Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015



HUYỀN ẢO KHUNG TRỜI ...

Trần gian sóng ngọc tỏa vào đêm 
Từng sợi mong manh dệt nỗi niềm 
Cứ ngỡ như là trong cõi mộng 
Nhộn nhàng đây đó sáng đường kim 

Ảo mờ mà ngọc cứ lung linh 
Rọi xuống không gian phút tịnh bình 
In thẳng vào từng khe của đá 
Phiếu lên tiếng suối cứ tồn sinh 

Bóng cây cổ tích cũng phong rêu 
Cái tính huyền mơ dệt thảm thiều 
Ánh sáng liêu trai qua góc cạnh 
Dáng rừng huyễn hoặc phút đìu hiu 

Cỏ xanh man mác gió ru lay 
Bên bến nước mờ sương khói bay 
Bóng của đàn nai khuya khoắc đứng 
Đợi trăng hay gió tỏa hương say 

Khẽ khàng thềm đá ướt hơi sương 
Thầm lặng mà như gợi vấn vương 
Khoảnh khắc tơ lòng trong mỗi kẻ 
Mải mê rong ruổi cạn cung đường 

Tâm hồn giao cảm ở nơi đây 
Trong sáng tấm lòng qua phút giây 
Để thả chiều theo trong lượn gió 
Biết bao âm vận ghép vơi đầy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]