Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015



NỐI NHỮNG NHỊP CẦU ...

Mỗi bước chân đi nối nhịp cầu 
Bên lề nhả ngọc với phun châu 
Không gian địa lý ngày bung vỡ 
Quỹ đạo tầm xa mở cạn sâu 

Không khí ở đây lãng đãng ngày 
Ngút ngàn xanh lá vị men say 
Mầu xanh cổ lổ đang hong mới 
Vị nặng cung đàn khép chặt tay 

Hồ nước phân ngôi để dại khờ 
Đem vào tầm mắt chút hoang sơ 
Mầu xanh e lệ riêng từng cạnh 
Phiên bản mầu mây nối kết bờ 

Những cụm cù lao cỏ khốc khô 
Hanh hao trong nắng nét sông hồ 
Sự yên nhiên ấy đang mòn mỏi 
Phong tống gió ngàn nắng điểm tô 

Lối ấy là cầu lữ khách đi 
Dặm ngàn mai liễu sáng bờ mi 
Cái không khí mát êm đềm quá 
Là xóa đi bao nỗi bấc chì 

Đứng để nhìn nghe anh thấy không ?
Chút hương lửa cũ cháy bên lòng 
Cầm bằng cái thuở còn mơ ước 
Tái hiện đôi bờ phút đợi trông 

Ánh nắng trên đồi thêm nhụy hoa 
Mái sương chan chứa biết bao là 
Một ngày có lẽ đang vời vợi 
Trong cõi hồn chung sắc gấm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]