Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015



LOÁNG THOÁNG SẮC QUÊ ...

Ai vẽ bức tranh quê kiểng này ?
Ru hời trong gió chậm theo mây
Êm đềm gieo rắc bao cung bậc
Lãng đãng vào tim nỗi cạn đầy

Không uổng chuỗi ngày rong ruổi thơ
Nhúm nhen thi tứ kết đôi bờ
Quê hương nét đẹp qua ngôn ngữ
Đan kết âm vần ôm tóc tơ

Bờ thửa văn minh lúa nước xưa
Còn đây phiên bản để xa đưa
Sắc mầu nguồn cội từ Văn Hiến
Trở giấc thời gian thoảng mới vừa

Lùm bụi tre xanh đứng lặng thầm
Vô tình thị hiện để hòa âm
Mà trong muôn thuở là giềng mối
Làn điệu ca dao ngát khúc cầm

Xa ấy ảo mờ nhạt sắc non
Cỏ xanh e lệ buốt tâm hồn
Rưng rưng tơ sợi ôm rừng núi
Dưới lớp mây quầng ý sắt son

Cái đẹp chao ôi ! kể xiết sao ?
Chỉ trong góc cạnh của tuôn trào
Mà như cạn kiệt trong tâm khảm
Của buổi du nhàn nâng đỉnh cao ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]