Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Một góc hồ Ea Kao. Tên gọi của hồ được người đồng bào Ê Đê sống gần khu vực hồ đặt theo tên dòng suối Ea Kao - Ảnh: Tiến Thành

BÊN HỒ EA-KAO ...

Tưởng là mai một thời gian
Nhưng không nơi ấy chặng đàng hôm nay
Là chim không mỏi cánh bay
Ngàn mai chẳng quản để say đắm hồn
Âm thầm trong mấy tầng non
Nước hồ muôn thuở sắt son đã từ
Mầu xanh cỏ mọc chân như
Men theo dòng nước nhàn cư bấy giờ
Lách lau khô khốc bụi bờ
Nắng phai thời khắc đợi chờ gót chân
Ngút ngàn sương khói phong vân
Nóc nhà ngói đỏ cư dân tơ đàn
Thoáng mầu đất đỏ bazan
Cuộc cờ vọng động tơ loang sắc mầu
Bầu trời xanh thuở đồng thau
Khôn nguôi một buổi Ea - Kao bên hồ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]