Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

01-7558-1433836640.jpg

CHIỀU VỀ TRÊN BIỂN PHAN THIẾT ...

Phong cảnh buổi chiều Phan Thiết ơi !
Ta nghe trong ấy gió ru lời
Có không anh , biết gì chăng nhỉ ?
Tiếng của niềm riêng của lứa đôi

Có phải êm đềm và mộng ảo
Rắc gieo tình khúc những ngôn từ
Lặng thầm theo gió bay tần tảo
Trở giấc hồn thơ phút cảm như

Biển đứng khuất mà khua thết sóng
Cơ hồ vẫy gọi đến mười phương
Xuyên qua tiềm thức xưa đồng vọng
Tiếng nói xa khơi lặp bước đường

Cây lá xanh tươi mầu non trẻ
Bên đường làm ấm áp thiên nhiên
Bụi mờ còn chút gì e lệ
Cái sắc chiều buông vẹn ước nguyền

Và những bóng dừa vươn tẻ nhạt
Trong mây trắng đọng giữa khung trời
Vầng dương còn đó gieo man mác
Một chút nắng vàng mỏng trải phơi

Phong cảnh buổi chiều Phan Thiết ơi !
Cái quê kiểng ấy của khung trời
Những ngày ta đến luôn luôn nhớ
Giao cảm cùng anh thơ cạn vơi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]