Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015



SÔNG QUÊ ...

Bây giờ có phải mùa thu
Mà nghe dòng nước nhẹ ru ngô đồng
Tự tình tiếng chảy con sông
Mầu trôi sẫm đục vị nồng phù sa
Bên kia thức dậy hôm qua
Sắc xanh cây lá lụa là mạ non
Thuyền câu lờ lửng nét son
Của thiên thâu đã vuông tròn ca dao
Bên này cành lá bàng xao
Ru đưa với gió cuộn trào ý thơ
Nắng về trên một ngày mơ
Tình quê lã chã bên bờ sông quê .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]