Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

16_1429320636.jpg

MƯA GIÓ TRÊN BIỂN CAM RANH ...

Có những lúc bỗng nhiên ta sùi sụt
Trước thiên nhiên u ám sắc u buồn
Gió bay về từng mỗi lúc quay cuồng
Cơn thịnh nộ vô hình dung Thượng Đế

Ta đứng đây bên thềm Đông của bể
Trời Cam Ranh chùng xuống bởi mây vần
Cuộc hải hành dừng lại những bàn chân
Câp vào bến để nghe trời xao xác

Biển còn lặng những thuyền con tản lạc
Họa hoằn trên mặt nước sóng trôi vòng
Vành vai non chắn cửa biển long đong
Trong gió thét mưa gào nghe lã chã

Còn chút sáng bầu trời dường phong tỏa
Chút xanh lơ còn sót lại u hoài
Nhìn qua trời rưng rức chút nhạt phai
Trên thắng cảnh đang một ngày cách trở

Ta đan dệt những tư duy duyên nợ
Viết thành vần ghi lại phút bên song
Nghe tiếng mưa ngoài xa ấy chạnh lòng
- Không thiết tỏa mà muôn đời lưu khách -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]