Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015



KHOẢNH KHẮC TRONG XANH ...

Nước xanh ôm lấy chân non 
Lằn ranh ngày tháng xói mòn trăm năm 
Cõi ngoài im lặng xa xăm 
Vắt trong mầu nắng ướt đằm gió ru 
Đỉnh cao cây bám sắc thu 
Mầu xanh chấm phá rắc phù sinh xanh 
Nước mầu biển mặn long lanh 
Nhẹ mềm phỉ thúy an lành dòng trôi 
Bờ kia thềm cát xa xôi 
Bên tầng rừng thấp khúc nôi hẹn thề 
Những con thuyền nhỏ đi về 
Lặng im trên bến tím se khoảng trời 
Sáng mầu ngọc bích chơi vơi 
Chút mây điểm trắng gọi mời chân xa 
Gió đưa tiếng vọng thoảng qua 
Tâm hồn ngoại cảnh thiết tha cạn lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]