Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015



CHỐN YÊN BÌNH ...

Nghèo nàn từ thuở xa xưa
Quê hương Lào với nhặt thưa gió về
Dòng sông cạn nước làng quê
Tiếng trôi róc rách tỉ tê nắng vàng
Hơi sương còn quyện non ngàn
Tự tình như nét bút loang thuở nào
Tàng cây gió nhẹ lao xao
Bóng dừa lạc lỏng nắng chao nghiêng cành
Mái nhà mầu nhạt sắc tranh
Lặng thầm dưới bến bên gành mỗi khi
Quê nghèo trên quãng đường đi
Chạnh lòng giây phút chép ghi vào lòng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]