
BIỂN XANH TRONG VẮT ...
Ai xếp lên từng đơn thể đá ?
Trở thành quần thể tạo thiên nhiên 
Vô tình cái dáng trông kỳ lạ 
Cứ mãi khôn nguôi cõi tịnh thiền 
Cởi bỏ hành trang ghé lại ngồi 
Lên hòn đá lớn nắng phai phơi 
Lặng nhìn con nước im lìm sóng 
Tận đáy mầu trong suốt tuyệt vời 
Gió cũng nhẹ bay tơ liễu mành 
Phút giây kỳ diệu phải không anh ?
Nằm mơ mới thấy trong đêm ngủ 
Mà trước mắt đây góc biển xanh 
Vẫn biển xanh mầu lưu luyến ơi ! 
Loang đi theo nắng cuối chân trời 
Hòa cùng cái sắc xanh mầu núi 
Nhàn nhạt sương mờ rưng rức trôi 
Mây trắng kéo dài trên chóp non 
Ít thôi như thắp một viền son 
Cho trời ngọc bích thêm mầu sáng 
Giữa cõi phù sinh tắm bụi hồng 
Những dáng thông cao vươn tháp xanh 
Dịu mềm trong nắng vẽ mầu tranh 
Bên thềm đá dựng phơi quần thể 
Là khúc du dương sũng lũy thành 
Nhìn mãi em , anh không mỏi mắt 
Chậm qua từng mỗi phút mong manh 
Tiếng tim lòng gọi trôi vằng vặc 
Tọa độ thần tiên rót ngọn ngành .
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]