Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015



MẦU TRẮNG TINH KHÔI ...

Mầu trắng hoằng khai để hướng dương
Tinh khôi dòng chảy ấy miên trường
Nhụy vàng hồn hậu đơm từng sợi
Loáng thoáng trong đài mấy giọt sương

Tinh khiết từ khi mở địa cầu
Trắng trong dưới nắng kết tơ nhau
Êm đềm cung bậc ôm phong cảnh
Không vướng vây theo vết nát nhàu

Nằm ở trên thềm lá sắc xanh
Nổi trôi mặt nước dệt tơ mành
Nắng soi bóng đổ trên thềm lá
Một chút thiền không tỏa mỏng manh

Ta đứng trông theo thoát bụi trần
Mầu xanh vàng trắng nở trong ngần
Cái thiên thu ấy đang bung vỡ
Hồn hậu mà dường rất ái ân

Rót hết thiên tư để cạn lời
Sắc mầu thiền tịnh trải đầy vơi
Buồng tim trong sáng theo từng cánh
Gót bước hẹn thề sen trắng ơi !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]