Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Tea Garden near Mt. Fuji, Japan

XANH NGẮT VƯỜN CHÈ ...

Bên kia Phú Sĩ sơn ơi ! 
Chóp mầu trắng tuyết muôn đời vươn cao 
Mầu xanh núi gió lao xao 
Bay về đồng vọng lối vào mầu xanh 
Trong ngần có phải không anh ?
Vườn chè cổ tích đan thanh gót hài 
Mượt mềm tơ sợi hôm mai 
Nhuộm mầu nắng nhẹ gương soi viễn trình 
Bóng nhòa theo lối hư vinh 
Con đường đất dọc cuộc sinh hoạt từ 
Rừng xanh cây lá chân như 
Tiếng ru của gió riêng tư một vùng 
Mầu trời xanh nhạt lai trùng 
Sự trong suốt ấy cầm chung tơ đàn 
Một ngày dìu dặt tơ loan 
Ngắm nhìn Phú Sĩ chặng đàng du dương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]