Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015



GÓC BIỂN RỪNG NGHIÊNG ...

Sự tồn sinh coi như là tranh chấp
Để vươn lên quang hợp ánh vầng dương
Bóng dừa nghiêng trong câu chuyện vô thường
Mỗi lăng kính tư duy theo chiều hướng

Ta nhìn thấu sự nhiệm mầu vô lượng
Để vo thơ tròn trĩnh ý quan hoài
Một ngày về bên góc biển nắng soi
Dù sóng lặng nên dạt dào thi vị

Thềm du lịch là " ngọa băng cầu lý "
Dưới bóng râm nhìn quần thể dừa nghiêng
Đan thanh mà trong ấy đậm kỳ duyên
Cho giây phút ấm nồng hương lửa cũ

Trời thẫm xanh trắng mầu mây vân vũ
Lãng mạn xa mờ ảo nối ngàn khơi
Qua tầm nhìn ngút ngát sự chơi vơi
Mầu biển nhạt cái sắc xanh e lệ

Cùng nghe gió dễ chừng lời kể lể
Của ngày đi hứa hẹn những băng từ
Cuối cùng là những giọt ngọt chân như
Rón rén nhỏ vào vành môi ngày tháng

Nắng rất trong để tâm hồn trong sáng
Lời thơ từ thang bậc của buồng tim
Gởi qua đây chặng giữa của đường chim
Đang ngào ngạt men nồng ngày du lữ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]