Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015



NƠI ẤY NGÀN NĂM ...

Đã có trăm năm mà khoảnh khắc
Âm thầm cô độc dáng đan thanh
Đá nhô mặt nước mầu khô khốc
Mà vẫn phong thu giữa độc hành

Nắng rọi lên từng khe hộc đá
Bồng bềnh trôi nổi nét vàng phai
Rong rêu nắng gió trời hoang lạ
Để phút nhàn du nặng dấu hài

Tàng lá xanh non hình kiểng cổ
Bon sai đơn lập giữa thiên nhiên
Thoáng nhìn trong sắc mầu loang lỗ
Cô đọng biết bao nét tịnh thiền

Dòng nước vây quanh dường dệt thảm
Lặng lờ theo gió sóng lăn tăn
Vỗ gành đá đứng lằn trôi sẫm
Một khúc xa đưa nhạc họa hoằn

Ở giữa không gian sương khói phủ
Bóng mờ non núi nhạt mầu xanh
Mầu trời đẫm sắc mây vần vũ
Cho tứ thơ gieo rắc liễu mành .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]