Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

vuon bach thao dep nhat the gioi Kirstenbosch 1 tgvh

ĐẸP MẦU HỒNG PHẤN ...

Sự họp mặt của trăm loài hoa cỏ
Êm đềm nằm đẹp diện mao công viên
Sự thăng hoa là nguồn cội tự nhiên
Mà cung bậc dặt dìu và logic

Ngày không nắng gót ngựa hồ chim Việt
Bước lang thang chuyên chở những men nồng
Mây khẽ khàng khuếch tán mấy tầng không
Ôm đỉnh núi để thầm thì duyên nợ

Nắng dệt lụa cho không gian bung vỡ
Giữa bậc thềm hòa tấu nhụy hương yêu
Thảm cỏ xanh non nõn hệ tơ thiều
Sũng ướt gót đài trang vào nhân ảnh

Bóng cây đứng dáng đặc thù lóng lánh
Cái của xanh và cái của huyền vi
Gió xao rong làm mật ngọt đường đi
Hằn sỏi đá nghe êm đềm len lén

Xóa bụi bậm và đường xa trĩu nặng
Hồn phong du vào từng nốt la trầm
Mầu hồng tươi lượn sóng để hòa âm
Man mác gió chứa chan bao vũ điệu

Nắng e thẹn bay cái mầu nũng nịu
Của ngày xưa ánh mắt ấy ngây thơ
Mầu vàng cam loáng thoáng sắc vương tơ
Sự hợp vận để tâm hồn mê đắm

Không gian ấy một chiều dài xa thẳm
Gót chân bù lại biết mấy mầu hoa
Để ru rong tình khúc trải quan hà
Lao lung lắm và cũng nhiều mùi mẫn

Sự thanh thản đang trôi vào vô tận
Cho tình thơ trong sáng suốt chu kỳ
Bắt đầu là chuyển hướng đến lối đi
Và cuối cuộc niềm vui càng tròn trĩnh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]