
NẮNG TRƯA TRÊN BIỂN VẮNG ...
Nắng lên cao lắm phải không kìa ?
Trong vắt khoảng trời rả rích chia 
Cho biển cho trời cho cát trắng 
Im lìm ngút ngát tựa canh khuya 
Bóng mây một chút ở xa khơi 
Lãng đãng khôn nguôi ý cạn lời 
Dưới bóng trời xanh khoe ngọc bích 
Dễ chừng lưu lạc sự chơi vơi 
Bạc đầu con sóng trắng lằn trôi 
Tiếng vọng ầm ào khắp mọi nơi 
Cho thỏa tiếng lòng xưa vạn thuở 
Vỗ bờ lay động rất xa xôi 
Cỏ loang mầu cát sắc xanh non 
Trắng điểm ít hoa đẫm nát hồn 
Tiếng gió se se làm diệu vợi 
Tự tình đan dệt mỗi viền son 
Bóng cây dứa dại gió ru tơ 
Cái dáng trăm năm của bụi bờ 
Vươn cánh tay dài ra khắp ngả 
Lung linh trong nắng kết dòng mơ 
Bóng râm lối của trải tâm lòng 
Gom hết bụi hồng lẫn vắt trong 
Cho gót chân thơ ngoài vạn dặm 
Nối từng vạch tiếp nợ ru rong .
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]