Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Gần Park City là cung đường vượt núi xinh đẹp và không kém phần hùng vĩ, bạn nên lái xe dọc theo con đường Guardsman Pass Scenic để có thể cảm nhận trọn vẹn hơi thở của thiên nhiên. Ảnh: Adam Barker

NẮNG TRẢI SƯỜN THU ...


Nằm bên thành phố công viên 
Đường cong uốn lượn xẻ xuyên núi mờ 
Mầu vàng lá sắc thu mơ 
Hoen mầu nắng nhẹ tóc tơ khung trời 
Lặng thầm khoan nhặt chơi vơi 
Dường nghe có tiếng gió mời gọi mây 
Trên nền trời mỏng hây hây 
Mầu hồng nhạt đượm chút đầy chút vơi 
Núi già trải thẳng xa xôi 
Nắng soi chóp đỉnh bóng trôi đầm đìa 
Nhỏ dòng suối chảy thầm chia 
Hai bên sườn núi khúc khuya khoắc lòng 
Phương trời từ thuở xưa trông 
Một ngày đối diện men nồng ngất cao 
Tiếng cây lá vọng xì xào 
Gởi hồn theo gió cuộn trào niềm riêng 
Không gian dừng lại thiên nhiên 
Tự tình vun quén một thiên sử tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]