Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

3-Hoang-hon-JPG.jpg

NƠI ẤY QUÊ TÔI ...

Mầu sắc quê tôi tự thuở giờ
Như là tình tự của trang thơ
Đan thanh hiền hậu và quê kiểng
Mà vẫn trăm năm giữa giấc mơ

Những giấc mơ khi có chuỗi ngày
Vì nhu cầu sống cánh tung bay
Về nơi xa tít đèo heo gió
Để nhớ nhung về cuối sắc mây

Nơi ấy là chiều gió nhẹ ru
Vầng dương sũng ướt giữa mây mù
Cuối trời mờ ảo mầu sương khói
Lặng lẽ âm thầm vang tiếng thu

Nơi ấy là lau lách cuối dòng
Ru đưa theo gió - cõi hằng mong
Che mờ khoảng nước con sông cạn
Hình ảnh khôn nguôi ở đáy lòng

Nơi ấy là gò cát nấu nung
Bao nhiêu công sức đổ ra cùng
Làm nên mầu sắc xanh nương rẫy
Của lớp người quê không đỉnh chung

Nơi ấy là quê của vạn đời
Không hề thay đổi tiếng à ơi !
Ca dao của mẹ không nguồn gốc
Mà vẫn làm nên những mẫu người

Người ấy sinh ra cũng rất quê
Qua bao hoàn cảnh gót đi về
Làm quê xanh lại bao đồng lúa
Để ngập sắc mầu trong đắm mê .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]