Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Đi Tam Hải uống dừa xiêm và thả hồn với biển - 8

MẦU SẮC BIỂN TAM KỲ - QUẢNG NAM .

Biển của quê ở miền Trung tít tắp
Sự đan thanh mộc mạc vẫn ru hời
Ngày xuôi dòng về biển ấy xa xôi
Trời Tam Hải của Tam Kỳ môn phủ

Nước ngoài xa mầu nhạt xanh xưa cũ
Lung linh buồn trong gió bóng cây lay
Bóng thuyền câu dừng lại nghỉ ngơi tay
Nét chấm phá sự nghèo nàn muôn thuở

Cây bên bờ với tháng năm duyên nợ
Gie cành ra ôm bến nước tao đàn
Đã qua nhiều của vạn dặm quan san
Vẫn dừng lại nghe tầm nhìn rưng rức

Nước trong veo lằn chao tình sóng nước
Bóng cây run như vũ điệu vô hình
Bến tự giờ mãi dòng chảy phiêu sinh
Không mờ nhạt cái sắc quê đôn hậu

Mây trắng bay trải bầu trời suốt thấu
Tận đường xanh mặt nước cắt phân ngôi
Quảng Nam ơi ! giây phút nữa xa rồi
Vẫn lưu giữ bóng hình này mãi mãi ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]