Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Hồ chứa nước Willard không chỉ đông đúc khi các gia đình đi câu cá giải trí mà họ còn hy vọng có thể nhìn thấy sự xuất hiện của đại bàng đầu hói. Ảnh: Steve Greenwood, Visit Utah

BÌNH YÊN MẶT HỒ ...

Bóng mây nhuộm sáng lạc hà
Bên hồ nước phẳng tơ hoa cõi ngoài
Bóng thầm còn vết chân soi
Trăm năm ở đó rạch ngòi nghẹn trôi
Bóng cây xơ xác tơ rơi
Ấm nồng đường nét buổi trời lặng trong
Núi xa thẫm bóng hoài trông
Dưới vầng dương đọng tơ đồng áng mây
Xa xôi đường cuối chân mây
Tuyệt nhiên không thấy vòng tay tơ đàn
Mượt mà vẫn kéo tơ loan
Vẽ lên khung cảnh chứa chan nỗi lòng
Cõi riêng từng sợi men nồng
Dòng trôi lãng đãng nhuộm hồng bờ môi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]