Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015



CÔNG VIÊN TỪ NƠI ẤY ...

Kính tặng anh Tất Huy - USA .

Ở nơi ấy là quê hương anh ở
Buổi mai rong mầu nắng nhuộm nhiệm mầu
Đường hoa đi là nhả ngọc phun châu
Tươi mầu sắc đỏ , vàng , xanh , nhạt tím

Chỉ nhìn thôi mà cõi hồn se lịm
Những băng từ giục giã ghép vào thơ
Gửi cho anh để vui thỏa mong chờ
Giao điểm của thời gian và nỗi nhớ

Rừng cây đứng dáng liễu mành muôn thuở
Mầu xanh già ôm ấp sắc tươi non
Nắng vàng gieo hàm chứa một nét son
Tính địa lý chiều dài đang bung vỡ

Chân lữ khách với tháng ngày duyên nợ
Phong rêu mùa trầm mặc giữa không gian
Gió ru êm dường chuyển tải tơ loan
Của vị nhụy nhung mềm hòa hơi gió

Cả không gian như ngựa bờm tung vó
Tự tình là những cái đẹp lên ngôi
Cỏ non xanh cứ níu gót chân người
Bên lối bước nắng âm thầm soi bóng

Tâm sự anh gởi vào đây hoài vọng
Nét khoan hòa giai điệu của xinh tươi
Đưa vào thơ em chắp cánh niềm vui
Ở nơi ấy anh tròn đầy hạnh phúc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]