Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

AL2-6876-1403670886.jpg

BIỂN , TRỜI XANH ...

Đắm mình bên biển ban mai 
Hít không khí tịnh gót hài nhung êm 
Nước trong phẳng lặng đầu thềm 
Bên bờ cát mịn nắng mềm dấu chân 
Ghế nằm kết sợi tơ ngần 
Nắng hong nồng ấm chút phần riêng trao 
Khẽ khàng tiếng sóng lao xao 
Ngoài xa đồng vọng ly tao dáng nằm 
Bên kia bậc đá trăm năm 
Lùm cây gió lượn tiếng tằm tiếng tơ 
Nổi trôi mây dáng giấc mơ 
Trên đầu đỉnh núi ầu ơ nốt đàn 
Trời xanh ngọc bích dung nhan 
Khói sương nước biển hồng hoang một thời 
Hòa mình vào cõi chơi vơi 
Bóng thuyền hư ảo mọc mời viễn phương 
Cạn nguồn ngôn ngữ yêu thương 
Cùng không gian lặng tơ vương lửa tình . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]