
BIỂN GỌI MẦU RONG RÊU ...
Nước biển xanh mầu của nhớ nhung 
Dường như kết nối mối tơ chùng 
Thi đàn quảy gánh theo hồn nước 
Lột bỏ lâu đài bỏ đỉnh chung 
Trải hết ra đây phút rửa lòng 
Để nghe hơi gió nhẹ ru rong 
Men nồng tinh túy hành tinh lại 
Làm nụ hôn môi phút ấm nồng 
Dãy núi xa kia sũng khói sương 
Gần như đã cạn một cung đường 
Xa vời hình bóng mơ trong tỉnh 
Dìu dặt mà đầy ắp vấn vương 
Đá đứng trơ vơ đẫm sắc phơi 
Giữa dòng yên ả nét son đời 
Ầm ào tiếng sóng va vào đá 
Lãng đãng mơ hồ lay biển khơi 
Mây điểm không gian chấm phá màu 
Chơi vơi từng cụm nối liền nhau 
Sắc trời xám đậm ru hoài cảm 
Trôi dạt vào tim nối nhịp cầu 
Trước cảnh tơ mềm dệt bướm hoa 
Biển mầu vướng nhớ chuỗi ngày xa 
Êm đềm như khúc xưa còn lại 
Thoáng hiện qua đây phút gọi là ...
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]