Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Những thác nước "kỳ lạ" nhất thế giới - 13

THỀM THẠCH NHŨ NGÀN NĂM ...

Dòng chảy ấy anh ơi từ vạn thuở
Để bây giờ là hình ảnh ngàn năm
Dòng trôi kia cứ giữ mãi tơ tằm
Sự khoan nhặt âm thầm không sơ cứng

Ánh nắng rọi cả bậc thềm sừng sững
Xám mầu rêu làm tăng vọt tuổi đời
Cứ nghiễm nhiên hiện diện giữa phương trời
Dù khô khốc mà dặt dìu âm vận

Loài dương sỉ vươn tầm cao lận đận
Đường phân ngôi xẻ dọc nắng vàng phai
Sự tồn sinh biện chứng giữa hôm mai
Chấm phá nét cho không gian lãng đãng

Cây khô khốc rối ren cành hạn hán
Lá hanh hao cho thấm vẻ phong hồ
Bên kia là những bóng núi lô nhô
Oằn bóng ngã điểm thêm điều kỳ thú

Mây rong ruổi trắng mầu trời cẩm tú
Ngọc bích trong khoáng đạt tả hình nền
Giữa bạt ngàn nắng gió giữa trời quên
Vẫn dịu mát hai buồng tim giao cảm

Sự lao lung trên nẻo đường bụi bám
Mà cơ hồ sũng ướt nhụy tình thơ
Từ ngày đi cho mãi tận bây giờ
Là tất cả những gì mình mong đợi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]