Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Vẻ đẹp hoang sơ của thảo nguyên nước Mỹ - 9

ĐÀN BÒ TRÊN THẢO NGUYÊN ...

Mình về phía bắc thảo nguyên
Nghe không gian đứng góc riêng gọi mời
Ngút ngàn đồng cỏ xa khơi
Mầu xanh khô khốc tơ rơi giọt thềm
Bóng cây sương khói nhung mềm
Nối vòng giềng mối ru êm khúc ngày
Đàn bò yên ổn no say
Tự tình kết nối giải bày nguồn xưa
Dưới trời mây kéo ru đưa
Gió rong thiên lý nhặt thưa hải hà
Bóng cây vàng sắc mầu hoa
Nõn xanh cùng với bướm là ong bay
Nỗi lòng tình khúc men say
Thảo nguyên cô đọng vòng tay hương mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]