
HOA BÊN BỜ SUỐI ...
Suối ơi ! mầu sắc ấy là mơ 
Nốt nhạc thiên thâu phổ tự giờ 
Còn vướng bên lòng nhiều máy kẻ 
Dòng trôi cứ mãi mượt lời thơ 
Mình đứng mà lòng nghe tức tưởi 
Cái gì ở đó cứ du dương 
Khẽ khàng rưng rức quanh triền đá 
Bóng trắng bay lên rắc thụy tường 
Hoa dại vươn lên và chấm phá 
Mầu hồng phấn mỏng của thương yêu
Lá xanh nõn nhạt mầu xanh lạ 
Đứng cạnh rừng mà gấm chỉ thêu 
Chìm xuống thời gian trong khoảnh khắc 
Vị hương rơi rớt để bên lòng 
Giao thoa tơ sợi vào trầm mặc 
Chật nức buồng tim rỡ sắc trong 
Nghe gió âm thầm bay tản mạn 
Trải lòng thanh thản để à ơi ! 
Khúc tình trôi dạt đầy năm tháng 
Bằng những dòng thơ ngọt cạn lời 
Suối ơi ! mầu sắc ấy là mơ 
Nên để lại đây mấy đợi chờ 
Giây phút mềm lòng qua trao gởi 
Kéo dài năm tháng đẹp mầu tơ .
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]