Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Ngắm những dòng sông dài nhất trên thế giới

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG MÊ KÔNG ...

Quê hương mình đó khúc sông quê 
Lãng đãng hoàng hôn ước hẹn thề 
Mầu sắc mặn lòng mềm hổ phách 
Chan hòa đây đó vị hương mê 

Bên kia trôi nổi bóng cây làng 
Giềng mối muôn đời kéo nét ngang 
Thẫm bóng nhưng nằm trông dịu ảo 
Ngậm ngùi biết mấy mối tơ đan 

Cồn nằm ở giữa nước lăn tăn 
Ở đó gần như để họa hoằn 
Một chút quan hoài chiều ẩn khuất 
Vầng dương mang dáng dấp vầng trăng 

Bên này cỏ vướng tóc tơ vương 
Thềm đất phù sa dệt nẻo đường 
Có bóng ai về hay đứng đợi ?
Nhạt mờ mà cắt nét chiều sương 

Vàng phai ba ánh tựa ba vòng 
Rắc nhẹ vào thềm nước Cửu Long 
Rộn rã đôi bờ luồng cổ nhạc 
 " Dạ lang hoài cổ " thuở hoài mong 

Là khuya khoắc lắm để phơi tình 
Cùng ngắm hoàng hôn tỏ ý mình 
Anh có nghe chăng trong tiếng gió 
Dòng sông luôn tỏa tứ lung linh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]