Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015



THẮNG CẢNH CARIBÉ ...

Nằm ở một miền xa rất xa
Phủ dầy năm tháng nhạt tơ hoa
Mới đây đã hé tiềm năng cảnh
Để lại bóng hình gợi thiết tha

Cũng biển mầu xanh đứng cạnh rừng
Nắng lên nhuộm sáng nét rưng rưng
Bình minh chốn ấy thanh bình nhỉ
Mỏi gót nhàn du chẳng muốn dừng

Tiếng sóng bạc đầu ở tận khơi
Đuổi nhau đường trắng chạy chơi vơi
Cung vòng tràn ngập vào thềm cát
Tiếng vỗ bờ nghe sóng gọi mời

Bóng ngã rừng cây trải họa hoằn
Trên thềm cát trắng mức bon chen
Lung linh hơi gió ru dìu dặt
Tạo khúc âm thanh xóa nhọc nhằn

Ở giữa âm thầm một lối đi
Con đường sinh hoạt ấy từ khi
Bây giờ ánh nắng tràn hơi ấm
Như lạnh lùng phơi sắc bấc chì

Dòng nước nằm trong đẫm sắc xanh
Uốn cong hình dáng để tơ mành
Chút mây phiên bản nhòa hư ảo
Mầu nắng vàng ươm vẽ bức tranh

Vọng giác kia là quần thể cư
Dân từ lâu lắm sống riêng tư
Khúc lòng lãnh thổ bên bờ biển
Sinh hoạt bình yên mãi đến giờ

Xa lắm chân trời kéo nét ngang
Phân ngôi trời biển cõi miên man
Để mây ùn đọng mầu hoa gấm
Ở dưới tầm nhìn bao chứa chan

Nắng ấm xóa đi mọi lạnh lùng
Con đường khám phá hết hình dung
Biển ơi ! cùng với rừng giao cảm
Là những gót chân bước chúc mừng

Ta cũng đi theo hướng mặt trời
Nửa  vòng trái đất cõi xa ơi !
Đường bay dìu dặt mà hưng phấn
Hạ cánh trầm tư bút cạn lời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]