
MÀU XANH NHẠT NẮNG ...
Sự khai sinh từ một thời xa ấy
Mà mồ hôi còn ướt đẫm hiên thềm
Để bây giờ màu sắc ấy nhung êm
Xanh mượt cả một không gian trải rộng
Màu sinh thái cơ hồ mang cuộc sống
Trong vô hình đã vực dậy niềm tin
Khách nhàn du mãn nhãn với tia nhìn
Thảm thực vật vo tròn bao ước nguyện
Dòng nước trôi âm thầm và lưu luyến
Thuyền trôi đi lượn gió sóng tơ rong
Đồi nhấp nhô như thành lũy quan phòng
Sương lãng đãng ghi thêm tình thơ mộng
Mây hôn núi trải chiều dài phong tống
Đầy khung trời chấm phá sự bình yên
Từ đồi cao cùng im lặng tịnh thiền
Phiên bản hết vào hồn thơ trao gởi
Phú Ninh ơi ! tuy đường xa diệu vợi
Gót song hành thực tế quả kỳ duyên
Âm vận thơ gom gọn cả một miền
Xanh nồng ấm không gian và tâm thức .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]