Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016



LẮNG NGHE LỜI EO GIÓ ...

Lắng nghe tiếng gió lướt qua Eo
Giữa buổi thu sang nắng nhạc gieo
Màu sắc phôi phai quần thể đá
Ấm nồng như thể sợi đan thiều

Vỗ thềm đá của sóng phơi màu
Từ ở ngoài khơi đuổi bắt nhau
Cái dáng bạc đầu thiên tải ấy
Dễ chừng ấn tượng buổi đồng thau

Màu xanh của biển mãi phiêu du
Eo Gió là đây hạ đổi thu
Biến dạng sang mùa làm lẳng sắc
Không gian trong vắt tít xa mù

Chân trời ở cuối rắc hoang mơ
Cùng dệt nên vần gợi ý thơ
Một buổi dừng chân Eo Gió gọi
Lãng du biết mấy gót rong bờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]