Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015



TRĂNG THU LẠNH ...


Không còn dấu bước chân đi 
Con đường quạnh quẽ từ khi thu mùa 
Lá vàng trong gió lua khua 
Tiếng rơi lặng lẽ thêu thùa dặm thơ 
Bóng cây vàng lá ơ hờ 
Điệu ru nhè nhẹ nhạt mờ hơi sương 
Khoảng không màu sắc vô thường 
Sự âm hao ấy thụy tường thời gian 
Trắng màu nguyệt lặn chúa chan 
Trong sương tím lạnh cung đàn đêm thâu 
Bên song sương lạnh mái đầu 
Nhòm song tiếng lá vàng màu rơi trăng 
Mỏi mòn mấy độ qua chăng 
Gót chân lưu lạc cầm bằng lãng du .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]