Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Núi Hàm Rồng.

NÚI HÀM RỒNG BUỔI SÁNG .

Làn mỏng màu sương rải dặm ngàn
Lặng thầm tín hiệu buổi thu sang
Quê hương biên ải xa ngàn dặm
Gieo rắc vào hồn bao chứa chan

Vầng đá vươn lên một khoảng không
Tương truyền nơi ấy dáng đầu Rồng
Qua bao thế kỷ trong nguồn cội
Tưởng tượng mà dường của ước mong

Buổi sáng chưa lên ánh mặt trời
Sương còn sũng ướt khắp nơi nơi
Dừng chân nghe thấy lời vang vọng
Của núi rừng thiêng vẫy gọi mời

Cây lá xanh màu tự cổ sơ
Phân chia tầng bậc ấy bao giờ
Là quần thể sống thềm sinh quyển
Và của tâm hồn lắng đọng thơ

Có gió bay đi se tím lòng
Để mình choáng ngợp mối tơ rong
Nhìn qua tổng thể mang hình ảnh
Của mẹ Âu Cơ cha Lạc Long

Ngẫm lại phút giây giữa đoạn đường
Tình yêu đan chặt với quê hương
Hợp thành một thứ tình miên viễn
Ở giữa buồng tim suốt cửu trường .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]