Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015



GIÂY PHÚT SẮP MƯA .

Có lẽ mưa nên mây mờ vũ tích
Con Phượng Hoàng nằm ẩn kín ngàn dâu
Núi âm u dòng chảy vội rừng sâu
Vườn lá chuối gió bay là dìu dặt

Cây cao đứng vẫn bao mùa phăng phắc
Lá vẫn xanh quang hợp với mây ngàn
Mấy căn nhà khổ nhọc giữa không gian
Một nét đẹp quê hương không thể thiếu

Thảm đất đỏ sự đan thanh hiền dịu
Bên bờ xanh cây cỏ mượt mà xanh
Đi qua đây trong một buổi du hành
Lòng bỗng thấy tình quê hương ngào ngạt

Cả không gian là bài ca khúc hát
Êm đềm như cái thuở mẹ ru hời
Đang lạc loài từ cái thuở xa khơi
Giờ trở giấc qua bậc thềm du lữ

Cùng dừng lại một phút giây tâm sự
Để không gian chuyển cái đẹp vào lòng
Và lấy hương thắp sáng vận thơ trong
Lên toang vẽ bức tình thơ rưng rức .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]