Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

2-9200-1396325269.jpg

DU HÀNH TRÊN TẦU HỎA .

Nắng đẹp màu râm rải chặng đàng
Còi tầu bung vỡ nhịp không gian
Đường ray lăn nghiến nghe đầm ấm
Một cuộc du hành trong chứa chan

Cái sắc quê ơi ! rất cỗi cằn
Cứ làm lung lạc với băn khoăn
Như quê của mẹ mình nơi ấy
Em đã cùng anh có nhớ chăng ?

Đồi trọc âm thầm nối tiểu bang
Hanh hao cây lá chuyển tơ loan
Để thơ hạnh ngộ qua dòng chảy
Bên cánh cửa tầu vận diễm trang

Bên vực là dòng nước chảy xanh
Lạnh se màu ấy để tơ mành
Trên bờ cây đứng lao đao gió
Bóng ngã êm đềm trải yến anh

Nắng nhạt nên trời ở rất cao
Gió đưa man mác chút riêng trao
Giữa miền đồi thấp và khô khốc
Mà cứ cho nhau những cuộn trào

Rồi sẽ về miền tận viễn Tây
Nhớ xưa vó ngựa xẻ trời mây
Anh hùng Texas hoen màu tóc
Khuất phục không gian xứ sở này

Thú vị trong lòng một chuyến đi
Còi tầu vang vọng động bờ mi
Cùng nhìn qua cửa lao lung gió
Mà vẫn ấm nồng trong mỗi khi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]