Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Tram Ton Pass

BÌNH MINH SAPA .

Đỉnh trời huyền ảo Sapa
Sợi sương tản mác gió là là bay
Vầng dương mờ nhạt ru lay
Dường như tiếng gió lượn quay xa gần
Màu xanh nhạt sắc xanh ngần
Lãng du từng đợt sương tầng bậc qua
Mây mơ xuống thấp la đà
Rắc gieo cái lạnh như là gợi thêm
Cung đàn se tím lặng êm
Phù du mộng của bậc thềm viễn du
Cơ hồ cái thuở hoang vu
Hồng hoang chếch bóng ảo mù xa khơi
Ở đây riêng một cõi trời
Chiêm bao quang cảnh gọi mời tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]