Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015



CON ĐƯỜNG VÀO NẮNG .

Con đường riêng của thu mùa
Cứ nghe trong ấy tiếng khua thì thầm
Nắng vàng dòng ngọt tơ râm
Dặt dìu tiếng gió bổng trầm phiêu du
Gót chân mình bước hoang vu
Vào trong man mác nhụy cù hương bay
Thả hồn giây phút đắm say
Một thời một khắc một ngày vân vi
Sương còn nằng nặng vành mi
Buổi mai bung vỡ lối đi vào hồn
Nắng vàng mật ngọt môi hôn
Đong đưa những chiếc lá tròn vòng quay
Rắc màu thu tím hôm nay
Mà vàng cảnh sắc phơi bày thời gian
Bóng cây nghiêng ngả qua đàng
Nét thu mang vết dầu loang khung thềm
Lá khô vọng gót chân mềm
Bước đi thanh thản anh em bụi hồ
Giao nhau cành thấp lô nhô
Lá ru nhẹ gió cơ hồ lời xa
Mãi còn nồng ấm hôm qua
Bây giờ giao cảm âm ba thu mùa .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]