Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015



LÂU ĐÀI TRẦM MẶC ...


Trầm mặc giữa bến đò xanh thiên cổ 
Mái nhà ôm tất cả những lặng thầm 
Qua bao ngày ngọn bút viết nín câm 
Cho tác phẩm điệp viên 007 

Sự lạc lỏng những vẫn là bóng bẩy 
Nét đan thanh dung chứa sự kiêu kỳ 
Nước mở vòng xao động gió loang đi 
Chao hình ảnh những bậc thềm ẩn khuất 

Rừng lá xanh tơ mềm đang thổn thức 
Gió ru đưa nét dao động lụa là 
Bầu trời cao gieo rắc giấc mơ hoa 
Áng mây trắng trôi đi theo tần số 

Sự im lặng của thời gian nhật mộ 
Từng vần thơ chan chứa viết qua mồm 
Để băng từ gởi gắm giữa chiều hôm 
Đang sũng ướt giọt thu tình lã chã 

Dù dìu dặt trên cung đường hoang lạ 
Vẫn ấm nồng thời khắc vọng đài xưa 
Trong mầu xanh thẳm ngắt của làn mưa 
Mà khô ráo dáng mượt mềm nhụy vị .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]