Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Đầm Lập An rộng gần 800ha, là nơi sinh sống của nhiều loại hải sản. Xa xa là dãy núi Bạch Mã - Ảnh: Lê Hồng Thái

NẮNG GIÓ THẦM THÌ .

Sau này đến mấy kỷ nguyên
Đường ra Huế chắc còn phiên khúc tình
Nói với anh nghĩ cho mình
Ngày rong ruổi ấy hành trình ái ân
Chung quanh đồi thấp văn lân
Bóng râm ánh nắng giọt ngần trong veo
Trời xanh mây trắng ôm theo
Tơ mành dặm liễu tiêu thiều ngàn mai
Nước đầm trong đục phơi phai
Lằn đi của sóng trang đài thời gian
Bóng cây nhòa nhạt nắng vàng
Cư dân rải rác tơ loan khoảng trời
Màu xanh cây lá chơi vơi
Cái chơi vơi ấy ngọt lời những khi
Dặm ngàn của buổi ra đi
Buồng tim dao động thầm thì âm thanh
Chút gì tơ sợi mong manh
Cuộn trào giây phút song hành Huế ơi !
Nắng lên tỏa sáng khung trời
Vẳng nghe tiếng gió trùng khơi vọng về
Song thưa dạ lữ hẹn thề
Phía Nam của Huế bộn bề niềm riêng
Đầm Lập An vẹn tơ duyên
Những ngày ấy đã đầy thiên sử tình
Nói với anh nghĩ cho mình
Chuỗi ngày thanh thản yên bình với nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]