Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015



CŨNG MỘT TRỜI THU ...


Phải chăng lối ấy nhịp cầu ?
Đi qua dòng chảy nhuốm màu buồn tênh 
Trời thu còn đó không quên 
Hôm qua gót bước lênh đênh vọng cầu 
Bóng cây rụng lá thu sầu 
Cành trơ lạnh gió đường khâu vá mùa 
Bên thềm đồi thấp phân bua 
Chút vàng lây lất nét chua chát mờ 
Nhạt phai vào nước lặng tờ 
Trên toang lụa vẽ bến bờ hoàng hoa 
Cuối đường giọt trải ngàn xa 
Giọt sương rưng rức hiên nhòa sợi bay 
Dòng trôi nổi , đọng vơi đầy 
Rì rào tiếng gió hồn ngây ngất chờ 
Đỉnh trời phiếu sắc tình thơ 
Màu non hổ phách bến bờ ru đưa 
Nhịp cầu rung gió nhặt thưa 
Nốt la giao cảm mới vừa vang lên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]