Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015



SẮC THU ...

Như thổn thức thầm thì và rả rích
Hương thu mùa tràn ngập cả buồng tim
Đường bay chưa mệt mỏi của cánh chim
Dừng lại xứ rắc thu ngời phỉ thúy

Chút gì đó sự lạc loài huyền bí
Hằn chân dung không phải của trần gian
Quanh dòng trôi là cả một cung đàng
Cứ dao động sắc màu lung linh gió

Trời cao quá màu nõn xanh quang phổ
Những đám mây nét họa của thiên thần
Chìm xuống dòng nước chảy những băng tần
Mà có lẽ thời Phục Hưng còn lại

Dù gió bụi của chiều dài quan tái
Vẫn thanh tao chiêm ngưỡng sắc không thiền
Giữa nắng vàng giọt xuống đọng thành phiên
Dát mặt ngọc lên từng chi tiết thể

Tay rờ được không phải là ước lệ
Dưới gốc ngồi chung thảm cỏ phơi xanh
Men tình theo ngọn bút viết nhanh nhanh
Để hợp vận tâm hồn và dòng chữ

Thanh thỏa lòng phút giây trời viễn xứ
Buổi giao mùa và cũng buổi giao thoa
Mái tóc sương chung lại cõi trời xa
Từng sợi cọng vô vàn là dấu cộng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]