Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015



LÃNG ĐÃNG TÌNH QUÊ ...


Bóng tre dòng mật đan thanh 
Trên toang thủy mặc bức tranh cạn nguồn 
Dòng trôi mầu nước tròn vuông 
Cả không gian ấy vui buồn chân quê 
Gần như lâu lắm nặng nề 
Trong thềm nhung nhớ tím se cõi hồn 
Hôm nay nắng nhuộm hoàng hôn 
Tầm nhìn đôi mắt làng thôn xanh mầu 
Chập chùng vách núi kế nhau 
Mầu sương khói nhuộm nhuốm mầu tà huy 
Bên bờ nước bến xưa khi 
Ghe nan đợi lúc bên ni ai chờ ?
Bóng tre chìm xuống đáy mờ 
Đường hoa dòng chảy gieo mơ muộn màng 
Cuối đường dìu dặt tơ loan 
Lối đi sóng nước xẻ ngang đôi bờ 
Trắng mây mầu của hững hờ 
Nền xanh trời ấy tình thơ đong đầy 
Sáng mai lần lữa chiều nay 
Tiếng dằm khua nước vơi đầy quê ơi ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]