Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Cảnh Đẹp Việt Nam

BIỂN CHIỀU CAM RANH .

Sắc đỏ gần như đã nhạt nhòa
Buổi chiều lặng gió biển phai pha
Không gian chìm xuống trong hư ảo
Gợi dậy buồng tim phút thiết tha

Những sợi mây đen trôi vắt ngang
Làm cho lịm tím một cung đàn
Thả hồn vào đó chiêu dương mộng
Nghe vọng ngàn khơi tiếng chứa chan

Tròn ánh vầng dương xuống tận xa
Nổi trôi trong ấy những tơ hoa
Cơ hồ nét vẽ trên toang vải
Phác thảo không gian những lụa là

Biển lặng sóng chao thảm dệt đan
Rong rêu tơ sợi mấy cơ man
Thầm thì như thể là trao gởi
Làm ấm vòng tay giữa chặng đàng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]