Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

3-5991-1439353440.jpg

SŨNG ƯỚT MÀU SƯƠNG .

Bóng thông trũng lạnh hơi sương
Cành gie sà xuống cung đường năm xưa
Nắng mai nhòa nhạt nhặt thưa
Rọi qua cành lá se sua ấm nồng
Còn nghe tiếng lạc tơ đồng
Con tàu châu thổ ngược dòng cao nguyên
Âm thanh lay động hư huyền
Màu sương ngày ấy chọc xuyên sương làn
Bây giờ yên lặng tơ đan
Màu sương buổi ấy xốn xang bây giờ
Gót chân lạnh của ban sơ
Hành trang thiên lý giấc mơ sử tình
Gió lay rung động đài kinh
Rừng thông còn vẫn nguyên hình ngày xưa
Sương từng giọt nhỏ lưa thưa
Tiếng rơi lộp bộp xa đưa lạnh lòng
Mỗi ngày đặt gót ruổi rong
Đường xa ngút ngát mặn dòng Tây Nguyên
Cũng là thở hít hương duyên
Tình thơ giao cảm thành phiên khúc mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]