Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

ho-lak.jpg

BÌNH MÌNH HỒ LẮK .

Dáng dấp bình minh quá lạc loài
Bên hồ nước lạnh phẳng gương soi
Tơ mành cái nét cần lao ấy
Nét đẹp vào tim khá mặn mòi

Dãy núi bên kia thẫm sắc đen
Đường cong vô định nối băn khoăn
Cánh cung rẽ quạt mây vân cẩu
Tiết tấu khôn nguôi nét họa hoằn

Một chút xanh thôi để thấy trời
Cao nguyên lạnh gió giữa chơi vơi
Hòa chung cảnh sắc trong mà ấm
Đan kết nhau trong một khoảng đời

Có lẽ còn vang tiếng bập bùng
Nên lòng lay động điệu tơ rưng
Tiếng tơ huyền thoại đang bung vỡ
Trong ánh bình minh giữa núi rừng

Nắm chặt tay nhau - phút dại khờ
Để làm trong sáng mấy vần thơ
Gió bay từng đợt se se tóc
Chuyển tải cùng nhau cập bến bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]