Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015



NẮNG PHƠI THỀM ĐÁ ...

Cũng nắng ban mai rọi khẽ khàng
Đá thềm cổ tích nét rêu loang
Hình dung kỳ dị đang thêu dệt
Vào sổ biên niên tắm dặm ngàn

Nước biển ru rong sóng vỗ đều
Bọt màu trắng nổi nước trong veo
Ôm choàng chân đá nghe xào xạc
Lôi cuốn đi bao xác rác rều

Ở đấy hàng dừa gió lắt lay
Bên bờ nắng nhuộm khói sương bay
Dưới chân cây lá êm đềm đứng
Yên ả rắc hồng buổi sáng nay

Mây ở trên cao kéo kéo về
Chút màu hoang lạ buốt cơn mê
Nắng trôi đứt quãng vàng quan tái
Gió thổi từng hồi chút lạnh se

Theo cát bước chân giẫm bậc thềm
Nắng hong vàng ố vết chân êm
Phút giây yên tĩnh buồng tim gọi
Những áng thơ lòng chắp cánh chim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]