Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015



NẮNG GIEO SƯỜN ĐÁ ...


Ánh nắng rọi để dò tìm độ tuổi 
Khối dung nham nằm đó kỷ băng hà 
Giữa ngàn khơi như thêu dệt lụa là 
Tầm du khảo ghi thêm trang nhật ký 

Sự chân chất được coi là hoàn mỹ 
Từ ban đầu nay tách vỡ làm đôi 
Cái bóng râm xao động sự xa xôi 
Lung linh nắng nét hoa văn xẻ dọc 

Mặt phẳng nước kéo một đường hang hóc 
Dòng thời gian đục giũa thể dung nham 
Tiếng sóng đi làm bung vỡ tơ đàn 
Nghe khô khốc mà tiếng ngân ngọc vỡ 

Từ trên cao mầu xanh ngầm tiếng thở 
Để khôn nguôi rưng rức mấy tầng mây 
Gió muôn phương xô đuổi những vơi đầy 
Đan dệt sóng chao nghiêng thềm đá đứng 

Ngồi trên bờ em , anh cùng cảm hứng 
Gieo vần thơ ghi lại khoảng thời gian 
Quá xa xôi gần nuốt hết chặng đàng 
Hay có thể cạn vòng quay trái đất 

Càng lên cao nắng ấm nồng lẫn quất 
Thềm đá cao trên mặt nước đan thêu 
Và trên đầu sương trắng nhuộm tơ gieo 
Làm trẻ lại cái tư duy thuở trước .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]