Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

5 điểm đến du lịch mùa thu không nên bỏ lỡ - 2

NHỮNG MÀU THU VIỄN XỨ ...


Cảm nhận mùa thu qua góc cạnh 
Cõi lòng dìu dặt mãi khôn nguôi 
Tiếng tơ tiếng phách thời hoang hóa 
Réo rắc vang lên giữa ngậm ngùi :

Cùng đến một ngày phút cảm giao 
Thu ơi ! còn vọng mãi dâng trào
Bên dòng sông lặng miền xa tít 
Xứ Viễn Tây mùa thu gởi trao 

Sắc lá cây mang chuyện cửu trường 
Sắc vàng non nhẹ cõng yêu thương 
Hai bờ vai nặng màu cam nhạt 
Hai trái tim loang tím dặm đường 

Và những sắc kia cũng hợp hành 
Dưới trời thu cảm giọt long lanh 
Sáng trong mà nặng bao làn nhớ 
Sương giọt trên đầu em với anh 

Bát ngát trời mây để lụa là 
Giăng đầy man mác gót chân xa 
Rừng khoe màu sắc gom nhung nhớ 
Hàm chứa dung nhan ẩn mặn mà 

Bờ đất nhô ra sắc thạch nham 
Dòng trôi của nước lẳng lơ ôm 
Lăn tăn đợt sóng giăng thành mật 
Của một dòng sông loảng sắc chàm 

Không có bến riêng để hẹn hò 
Dễ chừng dành nặng phút suy so 
Dưới tàng cây dạng thay màu sắc 
Là lúc trao nhau - tiếng gọi đò 

Cảnh vẫn là thu mỗi nét thu 
Tình thơ lãng đãng điệu đoan nhu 
Cắt trang ra để thêm đầm ấm 
Trao gởi nhau cho mỗi đặc thù .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]