Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

chiem-nguong-ve-dep-bi-an-cua-thien-nhien-the-gioi (3)

SUỐI TRONG RỪNG VẮNG ...


Dòng suối phân ngôi một cánh rừng 
Nước trôi trong vắt vọng tơ rưng 
Từng viên sỏi cuội nằm im lặng 
Xác lá mang theo chẳng lối dừng 

Bọt trắng văng lên - đá chắn ngang 
Dòng trôi nhỏ hẹp mãi miên man 
Cành cây gie gió ru lay lắc 
Có lá vàng rơi dáng ngập ngừng 

Ánh nắng xuyên cây đứt quãng màu 
Bóng râm leo lét lúc giao nhau 
Tịnh không chỉ gió vi vu động 
Làm tím không gian phút chụm đầu 

Ở đó trời cao xám nhạt mơ 
Như đang thêu dệt nối đôi bờ 
Những ngày gót bước thềm hoa lá 
Luyến kết âm thầm nhụy vị thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]