Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015



NẮNG THU TRẢI MỘT CUNG ĐƯỜNG .

Nắng khôn nguôi cho dòng chảy qua đường
Làm bung vỡ sắc màu thu rộn rã
Sự thoáng mát kiêu kỳ trên xứ lạ
Làm nôn nao trong ấy gót chân thèm

Màu cỏ ôm dưới gốc thoáng êm đềm
Cái góc cạnh của trầm tư mặc tịnh
Lá rơi xuống cũng màu xanh vòi vĩnh
Khách nhàn du sự khen ngợi trầm trồ

Như một vòm cô đọng  nét đơn thô
Giữa bóng sắc của lãng du dịu mát
Bóng người đi âm thầm và rời rạc
Gót chân vang những âm khúc e dè

Đường cong qua những gốc nắng phủ che
Tạo bước ngoặc của cung đàn yên tĩnh
Giọt nắng rơi vào thân cây cố định
Cứ lung linh và dao động mơ hồ

Cắt chiều dài cuộc phiêu lữ vi lô
Trên xứ lạ nhiều phong tình huyền thoại
Để mùa thu cứ vang nhiều câu hỏi
Sao nắng về màu nắng ấy xa khơi ?

Ghép thơ chung để giây phút gọi mời
Vẫn còn mãi cái không gian mà mượt
Và ấm nồng những gót chân cùng bước
Trên cung đường đầy nắng mật mùa thu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]