Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015



RỪNG THU XÀO XẠC LÁ ...

Lá rơi từng chiếc lá rơi cùng 
Làm dáng thềm xanh cỏ thủy chung 
Vàng đậm vàng khô vàng nõn sắc 
Tựu trung như để kết tơ chùng 

Gốc già khô rạn giữa trăm ngàn 
Đường dọc băng tần dấu nứt ngang 
Cao vút lên mây thềm nắng rọi 
Trơ cành như để một cung đàn

Cây non và những lá hoen mầu 
Xào xạc âm thanh nối tiếp nhau 
Hòa với tình thơ trang ghép vận 
Nắng phơi từng giọt lạc trên đầu 

Thềm xanh đi ngược đến lưng chừng 
Bên trũng âm thầm tiếng rức rưng 
Của suối lạnh dòng se thắt gió 
Nghe như mòn mỏi đến khôn cùng 

Bầu trời trắng sắc của mây vần 
Để nắng râm mầu dịu ái ân 
Lãng đãng trôi đi vài đợt gió 
Nhạc hòa thi tứ nối băng tần 

Bên nhau dưới gốc dáng chung ngồi 
Nghe tiếng rừng ru nhạc gió trôi 
Và tiếng lá rơi trầm rả rích 
Thần tiên giây phút mãi không rời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]